Bố chồng từ quê lên thăm, vô tình nghe được 3 từ ông quát chồng tôi khiến tôi không kìm được nước mắt.
Nửa tháng trước, bố chồng tôi bất ngờ lên thăm vợ chồng tôi, điều này khiến tôi khó hiểu vì ông chưa bao giờ lên thăm trong bốn năm chúng tôi cưới nhau. Tôi đã chuẩn bị món ăn ngon để đãi ông. Khi về đến nhà, tôi thấy đôi dép lạ và đoán ông đã đến. Tuy nhiên, tôi bị sốc khi nghe ông quát chồng tôi: “Ly hôn đi! 4 năm không có con, anh không muốn làm bố à?”. Nước mắt tôi rơi lã chã, vì nguyên nhân không có con là do tôi. Vợ chồng tôi đã cố gắng nhiều nhưng vẫn không có kết quả, tôi hiểu suy nghĩ của nhà chồng nhưng lòng vẫn đau xót.
Sau nhiều năm yêu nhau, chúng tôi đã cưới và sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng giờ đây, bố chồng tôi đưa ra tối hậu thư về chuyện con cái, khiến tôi lo lắng về tương lai. Ông không nói chuyện với tôi, chỉ yêu cầu con trai. Chồng tôi chưa nói gì với tôi về yêu cầu đó, và tôi cũng giả vờ như không biết. Tôi hiểu chồng thương tôi, nhưng chúng tôi phải làm gì để thuyết phục bố mẹ chồng đổi ý? Xin giấu tên.
Source: https://afamily.vn/bo-chong-tu-que-len-choi-di-cho-ve-tinh-co-nghe-duoc-3-tu-ong-quat-chong-toi-ma-nuoc-mat-toi-roi-la-cha-20220316170324438.chn